Xã hội

Vụ cháy xe ở cây xăng làm 2 người tử vong: Trách nhiệm chủ xe, người cầm lái?


Liên quan đến vụ cháy xe thương tâm khiến 2 người chết ở TP Đà Nẵng, ngày 2-5, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trí và em Kiệt.

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Vụ cháy còn khiến một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 bị cháy, hư hỏng nặng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Hàng loạt ảnh AI về 2 thiếu niên tử vong trong vụ cháy ô tô tràn lan trên MXH: Ngừng chia sẻ, ngừng câu view!

Hàng loạt ảnh AI về 2 thiếu niên tử vong trong vụ cháy ô tô tràn lan trên MXH: Ngừng chia sẻ, ngừng câu view!

Sau vụ cháy ô tô tại xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 thiếu niên tử vong, không chỉ nỗi đau từ hiện trường và hai đám tang phủ kín không khí tang thương, mà trên MXH còn xuất hiện một “làn sóng” khác: hàng loạt hình ảnh được cho là của hai nạn nhân, nhưng thực chất lại là sản phẩm của AI.
Du lịch Đà Lạt sau lễ 30.4: Nỗi lo vé xe và tắc đường

Du lịch Đà Lạt sau lễ 30.4: Nỗi lo vé xe và tắc đường

Sau cao điểm nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều du khách đến Đà Lạt bắt đầu lo ngại vé xe chiều về và nguy cơ ùn tắc giao thông. Từ trưa 2.5, lượng phương tiện rời thành phố tăng nhanh, khiến các cửa ngõ rơi vào tình trạng đông đúc.
Vụ cháy ô tô qua lời kể của Đội trưởng SOS: “Dập lửa xong, thò tay vào mới biết có người, tôi day dứt không ngủ được”

Vụ cháy ô tô qua lời kể của Đội trưởng SOS: “Dập lửa xong, thò tay vào mới biết có người, tôi day dứt không ngủ được”

Trực tiếp lao vào dập lửa nhưng không kịp cứu hai thiếu niên mắc kẹt trong xe, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam cho biết anh day dứt, gần như không ngủ được sau vụ cháy. Theo anh, lực lượng tại chỗ không hề biết trong xe còn người để kịp thời ứng cứu.
Thủ tướng Nhật Bản ví Việt Nam như ‘rồng bay lên"

Thủ tướng Nhật Bản ví Việt Nam như ‘rồng bay lên"

Trong cuộc họp báo chung sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói về ý nghĩa của cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae so sánh tốc độ phát triển ấn tượng của Việt Nam với “rồng bay lên”.