Kỹ năng sống

Cận cảnh loài cá xấu xí nhất hành tinh: Liệu bạn có dám thưởng thức?

TIN MỚI

Loài cá này thường được biết đến với danh xưng “loài cá xấu xí nhất thế giới” bởi vẻ ngoài mềm nhũn, khuôn mặt chảy xệ và biểu cảm trông như đang buồn bã. Tuy nhiên, đằng sau ngoại hình đặc biệt ấy lại là một câu chuyện thú vị về sự thích nghi của sinh vật với môi trường khắc nghiệt dưới đáy đại dương.

Cá giọt nước sống chủ yếu ở các vùng biển sâu ngoài khơi Australia, Tasmania và New Zealand, ở độ sâu khoảng 600–1.200 mét dưới mặt nước. Ở những độ sâu này, áp suất nước có thể lớn gấp hàng chục đến hơn một trăm lần so với áp suất trên mặt biển.

Cận cảnh loài cá xấu xí nhất thế giới

Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, cá giọt nước đã phát triển một cơ thể vô cùng đặc biệt: chúng hầu như không có xương cứng, ít cơ bắp và không có bong bóng khí – cơ quan giúp nhiều loài cá điều chỉnh độ nổi. Thay vào đó, cơ thể của chúng chủ yếu là một khối mô dạng gel có mật độ thấp hơn nước, giúp chúng có thể nổi lơ lửng gần đáy biển mà không tốn nhiều năng lượng để bơi.

Điều thú vị là trong môi trường tự nhiên, cá giọt nước không hề “xấu xí” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi còn ở dưới áp suất cực lớn của đại dương, cơ thể chúng giữ được hình dạng khá giống những loài cá bình thường. Tuy nhiên, khi bị kéo lên mặt nước bởi lưới đánh cá hoặc các tàu nghiên cứu, áp suất giảm đột ngột khiến cấu trúc cơ thể mềm của chúng bị biến dạng. Phần mô gelatin mất đi sự nâng đỡ của áp suất nước, khiến cơ thể cá xẹp xuống, tạo nên hình dạng nhăn nhúm và “tan chảy” nổi tiếng trong các bức ảnh lan truyền trên Internet.

Khuôn mặt "cau có" của loài cá giọt nước

Năm 2013, trong một cuộc bình chọn của tổ chức bảo tồn động vật, cá giọt nước được gọi là “động vật xấu xí nhất thế giới”. Danh hiệu này nhanh chóng khiến nó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và thường xuất hiện trong các meme hài hước. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng danh hiệu này phần nào không công bằng, bởi vẻ ngoài kỳ lạ của cá chỉ là hậu quả của việc rời khỏi môi trường tự nhiên của chúng.

C

Các tin khác

Hơn 4,6 triệu người "mang sách vở" học cụ ông bí quyết dỗ vợ: "Đúng hay sai cứ xin lỗi, chả mất gì đâu con ạ!"

Hơn 4,6 triệu người "mang sách vở" học cụ ông bí quyết dỗ vợ: "Đúng hay sai cứ xin lỗi, chả mất gì đâu con ạ!"

Một đoạn clip ghi lại màn "trách yêu" rặt chất quê của hai cụ già đang làm dậy sóng mạng xã hội với hơn 4,6 triệu lượt xem. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình qua lời đúc kết của cụ ông khiến bao thế hệ trẻ phải gật gù tâm đắc và không khỏi rưng rưng nhớ về ông bà mình.
Tiểu thương chợ nói thật: 5 loại rau “đẹp long lanh” này tôi còn không dám ăn, nhiều người lại mua mỗi ngày

Tiểu thương chợ nói thật: 5 loại rau “đẹp long lanh” này tôi còn không dám ăn, nhiều người lại mua mỗi ngày

“Bệnh từ miệng mà vào”, câu nói cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Ra chợ, không khó để nhận ra một nghịch lý: rau củ càng bóng bẩy, màu càng rực, kích thước càng to, lại càng được tranh mua. Trong khi đó, những mớ rau hơi xấu mã, cong queo, nhỏ hơn một chút lại ít người để ý.
Nhân viên ngân hàng tự vay tín dụng hơn 1,5 tỷ đồng để đạt KPI rồi đột ngột qua đời, 3 đồng nghiệp liên quan bị ngân hàng khởi kiện: "Các anh phải trả nợ thay"

Nhân viên ngân hàng tự vay tín dụng hơn 1,5 tỷ đồng để đạt KPI rồi đột ngột qua đời, 3 đồng nghiệp liên quan bị ngân hàng khởi kiện: "Các anh phải trả nợ thay"

Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc xác định sau khi người vay qua đời, những đồng nghiệp từng đứng ra bảo lãnh và người tham gia nghĩa vụ trả nợ phải chịu trách nhiệm liên đới thanh toán khoản vay còn lại cho ngân hàng.