Kinh doanh

Sacombank chấm dứt hợp đồng lao động với một banker kỳ cựu

Ông Nguyễn Thanh Nhung

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, Hội đồng quản trị Sacombank đã ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Nhung từ ngày 08/5/2026.

Ông Nhung sinh ngày 30/3/1968, là nhân sự mới tại Sacombank, nhưng là người có uy tín và dày dặn kinh nghiệm trong giới tài chính - ngân hàng.

Ông Nhung là cử nhân kinh tế, cử nhân luật Trường đại học Luật TP HCM, thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế TP HCM. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến ngân hàng như kế toán, pháp chế, tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ông Nhung từng giữ cương vị Phó tổng giám đốc Eximbank và Tổng giám đốc Vietbank giai đoạn 2014-2020.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Nhung từng được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ cuối tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời ghế Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 7 tháng sau khi ông Nguyễn Thanh Nhung được giao quyền điều hành, Sacombank tiếp tục có thay đổi lớn ở vị trí cao nhất Ban điều hành khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025. Ông Nhung khi đó quay trở lại vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Cùng thời điểm, Sacombank cũng thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự khác như bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm ông Hà Văn Trung làm Phó Tổng Giám đốc thường trực; bổ nhiệm ông Vũ Minh Quân vào Ban điều hành.

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, Sacombank tiếp tục kiện toàn thượng tầng quản trị khi bầu ông Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng quản trị. Sau đó, ông Thụy thôi giữ vai trò điều hành để đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Sau sự thay đổi này, Sacombank giao ông Loic Faussier giữ vai trò quyền Tổng Giám đốc. Đây là nhân sự ngoại quốc có nhiều năm kinh nghiệm tại HSBC, VIB, SeABank và gần đây là LPBank.

Song song với việc thay đổi nhân sự cấp cao, Sacombank cũng triển khai mô hình tổ chức mới từ giữa tháng 3/2026 theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và tăng tốc độ phối hợp điều hành.

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Sacombank cho thấy, cuối tháng 3/2026 ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Đợt cắt giảm tập trung ở ngân hàng mẹ, với quy mô giảm mạnh từ 15.851 người xuống còn 13.281 người, tức giảm 2.570 nhân sự.

Theo đó, quy mô nhân sự của Sacombank đã xuống thấp nhất trong hơn 10 năm (kể từ 2015 đến nay).

Quy mô nhân sự Sacombank lớn nhất trong giai đoạn 2019-2020 (khoảng trên 18.000 người). Như vậy, trong những năm qua, nhà băng nãy đã cắt giảm tới hơn 4.000 nhân sự.

Các tin khác

Vui khi chịu thuế - vì sao vậy?

Vui khi chịu thuế - vì sao vậy?

Phân bón chịu thuế GTGT 5% từ 2025 nhưng chưa chắc giá sẽ tăng. Chính cơ chế “không chịu thuế” nhiều năm qua mới âm thầm làm giá thành đội lên.
Giá vàng sắp tới ra sao?

Giá vàng sắp tới ra sao?

Theo nhận định của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), triển vọng thị trường vàng trong thời gian tới vẫn tích cực khi nhiều yếu tố hỗ trợ giá chưa biến mất. Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của các Ngân hàng Trung ương và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu.
Sầu riêng ở đất đảo Phú Quốc giá cao, hút hàng

Sầu riêng ở đất đảo Phú Quốc giá cao, hút hàng

So với sầu riêng ở trong đất liền 40.000 đồng/kg, sầu riêng trồng ở đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang được nhà vườn bán giá cao khoảng 120.000 đồng/kg nhưng hút hàng. Khách du lịch quốc tế rất thích đến trải nghiệm vườn và tìm mua.
Mở cửa cho sản xuất drone

Mở cửa cho sản xuất drone

Ngành nghề kinh doanh tàu bay không người lái, thiết bị bay (drone), động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị bay không người lái... dự kiến được Chính phủ đưa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Nỗi sợ của chủ quán ăn thời "bóc phốt"

Nỗi sợ của chủ quán ăn thời "bóc phốt"

Hơn 7 năm bán cơm bình dân ở TP Phan Thiết, chị Mai, 25 tuổi, chưa từng nghĩ một đĩa cơm 35.000 đồng có ngày đẩy mình vào tâm điểm chỉ trích trên mạng.