Kỹ năng sống

Người mẹ không tay chân dùng miệng làm việc, nuôi 3 con trưởng thành

Đó là bà Vương Nguyệt Thạch, 81 tuổi, sống ở làng Huệ Hà, huyện Huệ Ninh, thành phố Bạch Âm, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Theo Jimu News, người phụ nữ này ra đời năm 1945 với khuyết tật bẩm sinh. Bà không có tay chân và thậm chí không có tên chính thức cho đến khi ngoài hai mươi tuổi. Khi kết hôn ở tuổi 27, bà mới được đăng ký chính thức với cái tên Vương Nguyệt Thạch.

Hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề nông ở quê, nuôi nấng một con gái và hai con trai. Vì nông nghiệp là nghề chính trong vùng, thu nhập của gia đình rất hạn chế, người chồng phải đi làm xa nhà dài ngày để kiếm tiền. Gánh nặng việc nhà, chăm sóc và dạy dỗ con cái gần như hoàn toàn dồn lên vai bà Vương.

Người mẹ 81 tuổi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sinh ra không có tay chân, đã một mình nuôi dạy ba người con trưởng thành bằng ý chí mạnh mẽ của mình. (Ảnh: Sohu)

Con trai út của bà, Trương Lệ Hồ, nhớ lại rằng mẹ anh tuy không có tay chân, nhưng rất nhanh nhẹn và tháo vát. Dù là giặt giũ, nấu nướng hay vá quần áo, bà đều làm rất tốt. Khi nấu ăn, bà ngồi lên chiếc ghế đẩu, tựa mình vào tường để nhào bột và thái rau. Khi ăn, bà dùng khuỷu tay để cầm đũa.

Những việc hàng ngày vốn đơn giản với hầu hết mọi người nhưng đòi hỏi ở bà sự nỗ lực rất lớn, thế nhưng bà không bao giờ than phiền và luôn giữ thái độ lạc quan.

Dân làng nói rằng gia đình bà Vương rất nổi tiếng trong vùng dù là hộ thu nhập thấp, bởi sự kiên cường của bà trong việc nuôi con, chăm sóc gia đình rất đáng ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua, ba người con đã trưởng thành và lập gia đình riêng.

Hiện tại, bà Vương sống cùng gia đình con út Trương Lệ Hồ, được con trai cùng con dâu chăm sóc. Chính quyền địa phương và Liên đoàn Người khuyết tật cũng thường xuyên đến thăm và hỗ trợ.

Trương Lệ Hồ cho biết cha anh đã qua đời hơn 10 năm trước, gia đình hiện sống bằng nghề nông, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua các video ngắn và livestream. Ở tuổi ngoài 80, mẹ anh mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, nhưng sức khỏe tổng thể tương đối tốt.

Câu chuyện cuộc đời bà Vương gần đây thu hút sự chú ý rộng rãi, cư dân mạng ca ngợi bà là "người mẹ mạnh mẽ nhất". Trên mạng xã hội, Trương Lệ Hồ cũng thường gọi mẹ là "người mẹ tuyệt vời", đã nuôi dạy ba người con với sự kiên trì phi thường.

"Được ở bên cạnh mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ở đâu có mẹ, ở đó là nhà”, Trương Lệ Hồ xúc động nói.

Các tin khác

Bên trong trường THPT 300 tỷ mới của Hà Nội: Diện tích gần 8.000m2, sở hữu "công viên" đặc biệt và thư viện 40.000 đầu sách

Bên trong trường THPT 300 tỷ mới của Hà Nội: Diện tích gần 8.000m2, sở hữu "công viên" đặc biệt và thư viện 40.000 đầu sách

Nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Trường THPT Đỗ Mười với quy mô gần 8.000m², hệ thống phòng học hiện đại cùng nhiều không gian chức năng như thư viện lớn, khu STEM, nhà đa năng… đang góp phần thay đổi diện mạo giáo dục khu vực đông dân nhất Thủ đô.
Người cao tuổi sống độc lập có thực sự cô đơn như chúng ta nghĩ?

Người cao tuổi sống độc lập có thực sự cô đơn như chúng ta nghĩ?

Không phải cứ sống một mình là cô đơn và không phải cứ ở cùng con cháu là an tâm. Khi người cao tuổi ngày càng muốn sống độc lập nhưng vẫn cần được chăm sóc, bài toán an dưỡng đang buộc nhiều gia đình phải suy nghĩ lại: đâu mới là nơi giúp cha mẹ sống tốt hơn, thay vì chỉ "được chăm"?
Không phải tiết kiệm, đây là keo kiệt

Không phải tiết kiệm, đây là keo kiệt

Nhiều người tin rằng mình đang rất kỷ luật với tiền: chi tiêu có kiểm soát, hạn chế tối đa những khoản “không cần thiết”, luôn ưu tiên giữ lại càng nhiều càng tốt. Nhưng sau một thời gian, tiền vẫn không tăng lên đáng kể, cuộc sống lại ngày càng bí bách.
6 loại cây chớ nên trồng trước cửa nhà

6 loại cây chớ nên trồng trước cửa nhà

Trong phong thủy, cửa nhà là nơi đón và dẫn dòng năng lượng vào nhà. Vì vậy, việc đặt sai loại cây ở khu vực này có thể khiến không gian trở nên bí bách, thiếu hài hòa.